Người đàn ông 33 năm bị bắt cóc tìm thấy mẹ ruột nhờ bức vẽ nguệch ngoạc.
Một câu chuyện gây chú ý ở Trung Quốc về Li Jingwei, người đàn ông bị bắt cóc khi 4 tuổi và tìm lại mẹ sau 33 năm xa cách. Li bị hàng xóm bắt cóc và bán cho một cặp vợ chồng cách nhà 2.000 km. Dù đã lập gia đình, anh luôn nhớ quê hương và mẹ. Nỗi nhớ thúc đẩy anh đến sở cảnh sát báo cáo, cung cấp mẫu máu và tự vẽ bản đồ chi tiết về làng mình. Nhờ đó, cảnh sát xác định được vị trí làng gần thành phố Chiêu Tông, tỉnh Vân Nam. Cuối cùng, họ đã tìm được mẹ anh qua giám định ADN, nhưng bố anh đã qua đời.
Sau hơn 30 năm xa cách, hai mẹ con đã đoàn tụ vào ngày 11/2/2022. (Nguồn: Sina)


Source: https://afamily.vn/bi-bat-coc-33-nam-nguoi-dan-ong-tim-duoc-me-ruot-nho-mot-buc-ve-nguech-ngoac-2022010222452828.chn